Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Ntd (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=135)
-   -   Hư Danh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5322)

ntd 03-10-14 12:25 AM

Hư Danh
 
https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/...a5&oe=54BEAA47


HƯ DANH
(Ngũ độ Thanh)
(ntd-mltn 1115)


Chiều qua thỏa chí mặt ông ngầu
Lũ nịnh khen mừng vểnh hết râu
“Ngọa hổ” thằng kia vờ vĩnh nói
“Tàng long” bọn đó nỉ non cầu
Hôn đùi để kính văn thần Việt
Bợ cẳng mà tôn vơ thánh Tầu
Ngẫm được danh ǵ trong chốn ảo
Khiêm nhường học hỏi mới bền lâu

ntd


LAM GIĂNG 04-10-14 09:34 PM


Họa thơ: ntd

KHỔ

Hỏi lăo điều chi mắt đục ngầu?
Hay buồn diệu kế hỏng phờ râu
T́nh suy nghĩa bạc toi luồn cúi
Cánh ră ḷng thiu mỏi nguyện cầu
Bởi đă sang thời âu mọt sắt
C̣n đây hết thuở lộng cơm tầu
Danh tài giả dối đường đi cụt
Bến mộng thay đời hẳn măi lâu

4/10/2014
LG

Lan Hương 04-10-14 10:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LAM GIĂNG (Gửi 99664)


Bởi đă sang thời ngồi mọt sắt


Bài này nếu là ngũ độ thanh th́ h́nh như câu này chưa đúng


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:59 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.