Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Mẹ tôi (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5479)

nguyenxuan 20-08-15 03:56 PM

Mẹ tôi
 
MẸ TÔI

Tuổi Mẹ xuân này chẵn tám tư
Nhiều khi khách hỏi cũng quên ừ
Thời gian giữ vẹn tim hiền thảo
Kỷ niệm loang mờ bóng thực hư
Kiếp khổ thân nghèo luôn nhẫn nại
Ḷng đau dạ héo vẫn nhân từ
Thay chồng dưỡng dục đàn con nhỏ
Sao bỗng quên đời dễ thế ư?

Nguyên Xuân
21/7/2015


BÀI XƯỚNG

MẸ TÔI

Mẹ tôi tuổi đă chín mươi tư
Ai có bảo chi mẹ cũng ừ
Phải trái chẳng hay thây kẻ dữ
Ngược xuôi chẳng đă kệ người hư
Một ngôi nhà cũ c̣n đâu nữa
Cả mảnh vườn xưa cũng giă từ
Trọn kiếp phong trần tay trắng cả
Một đời sao mẹ khổ vầy ư?

Vũ Văn Sinh


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post232964

ƠN MẸ

Mẹ cũng xinh gịn thắt đáy ong
Quần đen áo gụ sánh duyên hồng
Sầu bi nén chặt xây bền tổ
Mặn xót chan đầy chảy quặn sông
Dăi nắng dầm mưa v́ quư cội
Ǵn hoa giữ ngọc bởi thương chồng
Niềm vui lặng lẽ dành con hết
Đạo nghĩa ân t́nh mấy biển đong?

Đà Nẵng, 22/7/2015
Nguyên Xuân


BÀI XƯỚNG

MẸ

Mẹ tôi thuở ấy thắt lưng ong
Yếm thắm khăn thâm dậy má hồng
Gồng gánh coi thường nơi dốc núi
Lặn ṃ chẳng quản chốn ven sông
Chắt chiu tần tảo nuôi con trẻ
Dành dụm bôn ba dưỡng mẹ chồng
Những tưởng trời thương người hiếu thảo
Đâu ngờ số kiếp vẫn long đong.

Vũ Văn Sinh

CLB thơ Tân Châu, Tây Ninh


http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...BA%B9-t%C3%B4i


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:34 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.