Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Có một loài hoa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5519)

nguyenxuan 05-11-15 07:57 PM

Có một loài hoa
 
THẮP LỬA ĐÊM THU

Trải giữa vườn quê đóa lộc vừng
Mưa luồn khắp nẻo giọt thầm rưng
Cành xao chuỗi ngọc thơ dường ửng
Nhụy phả làn hương gió bỗng lừng
Lộng ngơ hoa x̣e đâu kẻ hứng
Nghiêng chiều lá rụng chẳng người ưng
Mà thu cứ vậy không hờ hững
Thắp lửa màn đêm mộng vẫn bừng!

Nguyên Xuân
5/11/2015



http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post243369

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post243370

http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...9141#post69141

nguyenxuan 01-03-18 08:51 AM

THẮP LỬA

Trải giữa vườn quê đóa lộc vừng
Mưa luồn khắp nẻo giọt thầm rưng
Cành xao chuỗi ngọc thơ dường ửng
Nhụy phả làn hương gió bỗng lừng
Lộng ngơ hoa x̣e đâu kẻ hứng
Nghiêng chiều lá rụng chẳng người ưng
Mà thu cứ vậy không hờ hững
Thắp lửa màn đêm mộng vẫn bừng

Thắp lửa màn đêm mộng vẫn bừng
Đơm thành chuỗi ngọc thấy là ưng
Đầu Xuân phát lộc pha hồng ửng
Giữa Hạ x̣e bông phả ngát lừng
Đỏ rực Hồ Gươm người trỗi hứng
Xanh ngời Lệ Thủy khách c̣n rưng
Nồng hương khỏe cội ngàn Thu vững
Hễ rạng trời Đông trải thắm vừng!

Nguyên Xuân
20/3/2016


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:24 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.