Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Hữu Sang Bát Ngát (bài họa) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5537)

nguyenxuan 25-12-15 02:58 PM

Hữu Sang Bát Ngát (bài họa)
 
Quote:

Nguyên văn bởi Việt Thủy (Gửi 63525)


MẤY LỜI CHO EM

Hữu hảo t́nh thâm giă học tṛ
Sang hèn kiến nghiệp tự ḿnh lo
Minh anh tổ dặn lưu ḷng giữ
Đức độ thầy khuyên ráng ruột ḍ
Tứ hải giao ḥa khôn chỗ lựa
Thập thành tu tập khéo chiều co
Bát cơm mảnh áo đời quăng quật
Ngát giữa ngàn cây một gốc cḥ.

VMT 14/03/2014


HỮU SANG BÁT NGÁT

Hữu thiện đồng môn măn thuở tṛ
Sang giàu khát vọng lẫn buồn lo
Minh tường nguyện nhớ thành tâm trải
Đức thảo hoài ghi vững dạ ḍ
Tứ hải thâm t́nh thơ vẫn luyện
Thập phần trọng nghĩa chữ đừng co
Bát âm bát nhă hồn cao thượng
Ngát cội lừng hương giữ tán cḥ.

Nguyên Xuân
nx. 15/3/2014


http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...%A1t-ng%C3%A1t

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post246855

phale 08-01-16 02:00 PM

Đôi lời

HỮU duyên gặp gỡ chốn sư tṛ
SANG bạc văn trường vạn mối lo
MINH dạ ghi ḷng môn phái giữ
ĐỨC tâm nhủ ư luật niêm ḍ
TỨ phương mộng mới dè va chạm
THẬP lớp chân vừa lảng kéo co
BÁT rượu chung trà khiêm bạn hữu
NGÁT xanh Cổ Mộ với hương cḥ…

PL 8.1.2016

P/s: PL họa theo ḍng cảm xúc, chứ 48 ra trường 2 năm rồi, chắc không c̣n cần những lời dặn ḍ này nữa..


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:04 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.