Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Hà Lam Thủy 66 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Vũ khúc mùa thu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5899)

Hà Lam Thủy 05-08-20 07:18 AM

Vũ khúc mùa thu
 
VŨ KHÚC MÙA THU

Mây trời ảm đạm khúc tình châu
Lác đác buông tơ giọt tủi sầu
Khắc khoải chàng Ngưu chờ nhịp Thước
Bồi hồi ả Chức lặng dòng Ngâu
Khi sùi sụt nhớ đầy thương cảm
Lúc ngậm ngùi mong thỏa nguyện cầu
Vũ điệu Thu mùa bao trắc trở
Chia lìa tái hợp ngẫm vì đâu?

26.8.2019

CM4Q 05-08-20 01:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Hà Lam Thủy (Gửi 103217)
VŨ KHÚC MÙA THU

Mây trời ảm đạm khúc tình châu
Lác đác buông tơ giọt tủi sầu
Khắc khoải chàng Ngưu chờ nhịp Thước
Bồi hồi ả Chức lặng dòng Ngâu
Khi sùi sụt nhớ đầy thương cảm
Lúc ngậm ngùi mong thỏa nguyện cầu
Vũ điệu Thu mùa bao trắc trở
Chia lìa tái hợp ngẫm vì đâu?

26.8.2019


Rinh từ fb về góp với Đệ nà....:infatuated:

LỖI NHỊP

Canh dài quạnh quẽ đổ ngàn châu
Thổn thức buồng tim đẫm giọt sầu
Nhớ thuở êm đềm say cõi mộng
Thương ngày trắc trở đợi mùa Ngâu
Người hoang hoải bước đêm vừa tận
Gió phũ phàng lay dạ chỉ cầu
Lỡ nhịp ô kiều rưng rức hỏi
Đôi bờ nức nở bạn tình đâu

QN
26.08.2019


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:21 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.