Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ CM4Q (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Về Ngang Lối Cũ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5924)

CM4Q 12-08-20 07:35 AM

Về Ngang Lối Cũ
 
VỀ NGANG LỐI CŨ

Kỷ niệm ngày nao vẫn chất đầy
Nghe chừng giọt nhớ thẫn thờ vây
Hồn run rẩy nhặt vần thơ cũ
Mộng khẽ khàng ru bóng nguyệt gầy
Những tưởng đôi lòng chung một bến
Đâu ngờ nửa kiếp lạc ngàn mây
Về ngang lối nhỏ tim thầm gọi...
Kỷ niệm ngày nao vẫn chất đầy

QN
20.06.2018

Nắng Xuân 14-08-20 03:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 103326)
VỀ NGANG LỐI CŨ

Kỷ niệm ngày nao vẫn chất đầy
Nghe chừng giọt nhớ thẫn thờ vây
Hồn run rẩy nhặt vần thơ cũ
Mộng khẽ khàng ru bóng nguyệt gầy
Những tưởng đôi lòng chung một bến
Đâu ngờ nửa kiếp lạc ngàn mây
Về ngang lối nhỏ tim thầm gọi...
Kỷ niệm ngày nao vẫn chất đầy

QN
20.06.2018


MIỀN KỶ NIỆM

Ủ chuyện buồn vui rót vẫn đầy
Xanh ngàn kỷ niệm lững lờ vây
Mùa thăm thẳm dạt mềm trăng cũ
Nắng võ vàng nung tủi phượng gầy
Rẽ tẹt hai hàng cao thấp cổng
Vo tròn một khối bổng trầm mây
Dường như vẳng tiếng người quen gọi
Ủ chuyện buồn vui rót vẫn đầy!

Nắng Xuân
14.08.2020

CM4Q 15-08-20 02:54 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 103369)
MIỀN KỶ NIỆM

Ủ chuyện buồn vui rót vẫn đầy
Xanh ngàn kỷ niệm lững lờ vây
Mùa thăm thẳm dạt mềm trăng cũ
Nắng võ vàng nung tủi phượng gầy
Rẽ tẹt hai hàng cao thấp cổng
Vo tròn một khối bổng trầm mây
Dường như vẳng tiếng người quen gọi
Ủ chuyện buồn vui rót vẫn đầy!

Nắng Xuân
14.08.2020



Thanks Thúc đã họa cùng 4Q nghen
:cuoi::welcome::smells:

VỀ NGANG LỐI NHỎ

Về ngang lối nhỏ lệ vơi đầy
Những phút vui buồn lại bủa vây
Trí ruổi rong hoài khơi chuyện cũ
Hồn trăn trở mãi chạnh tim gầy
Thềm hoa vắng lặng ken dày cỏ
Ngõ trúc im lìm phủ xám mây
Bỗng chợt mưa lòng xao xác đổ
Về ngang lối nhỏ lệ vơi đầy

QN
14.08.2020



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:31 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.