Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vũ Trường 52 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Hoài Cảm Mùa Thu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5989)

Vũ Trường 07-09-20 08:47 PM

Hoài Cảm Mùa Thu
 
HOÀI CẢM MÙA THU

Còn ai cảm mến bước chung đường
Giữa tiết thu này những luyến thương
Ngoảnh lại heo may lùa ngõ nhỏ
Nhìn lên thỏ ngọc níu đêm hường
Rằng ta mỗi khắc đà nhung nhớ
Hỡi bạn muôn trùng có vấn vương
Lặng lẽ chuồn chuồn dang cánh mỏng
Nghìn xưa mãi vọng khúc nghê thường

7-9-2020
Vũ Trường

CM4Q 08-09-20 02:02 AM



Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 104067)
HOÀI CẢM MÙA THU

Còn ai cảm mến bước chung đường
Giữa tiết thu này những luyến thương
Ngoảnh lại heo may lùa ngõ nhỏ
Nhìn lên thỏ ngọc níu đêm hường
Rằng ta mỗi khắc đà nhung nhớ
Hỡi bạn muôn trùng có vấn vương
Lặng lẽ chuồn chuồn dang cánh mỏng
Nghìn xưa mãi vọng khúc nghê thường

7-9-2020
Vũ Trường

HOÀI CẢM

Vì sao thực ảo rẽ hai đường
Trắc trở duyên đời dạ vẫn thương
Một buổi tao phùng say liễu thắm
Ngàn thu vĩnh biệt khát môi hường
Mây bàng bạc phủ bờ tim nhói
Gió hoải hoang lùa cõi mộng vương
Để gót phong trần xuôi ngược mãi
Niềm riêng nặng trĩu hoá vô thường

QN
07.09.2020





Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:42 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.