Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vũ Trường 52 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Chủ Nhật (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6055)

Vũ Trường 06-12-20 08:09 AM

Chủ Nhật
 
Đành thôi chủ nhật vẫn đi làm
Âu vì cuộc sống chứ nào ham
Muốn được nâng ly cùng bạn hữu
Đành thôi chủ nhật vẫn đi làm

6_12_2020
Trường Xuân Kiều

Nắng Xuân 09-12-20 07:50 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 104555)
Đành thôi chủ nhật vẫn đi làm
Âu vì cuộc sống chứ nào ham
Muốn được nâng ly cùng bạn hữu
Đành thôi chủ nhật vẫn đi làm

6_12_2020
Trường Xuân Kiều

CHẬT VẬT

Cuốc bẫm cày sâu gắng gỏi làm
Hao mòn sức trẻ mấy người ham
Tay quai miệng trễ muôn đời nhắc
Cuốc bẫm cày sâu gắng gỏi làm.

NTT
09/12/2012

Vũ Trường 10-12-20 10:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 104568)
CHẬT VẬT

Cuốc bẫm cày sâu gắng gỏi làm
Hao mòn sức trẻ mấy người ham
Tay quai miệng trễ muôn đời nhắc
Cuốc bẫm cày sâu gắng gỏi làm.

NTT
09/12/2012

CANH KHUYA


Lạnh lẽo về khuya mải miết làm
Ngày ngày tháng tháng vẫn hoài ham
Thầy ơi sức khỏe nào vô tận
Lạnh lẽo về khuya mải miết làm .

Trường Xuân Kiều
10 _12_2020

Trần Thành 11-12-20 08:01 AM

GẮNG LÀM
Hãy trẻ đương nhiên phải gắng làm
Già rồi muốn cũng khó mà ham
Tương lai phía trước khôn lường định
Hãy trẻ đương nhiên phải gắng làm
11/12/2020.

Vũ Trường 12-12-20 05:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trần Thành (Gửi 104574)
GẮNG LÀM
Hãy trẻ đương nhiên phải gắng làm
Già rồi muốn cũng khó mà ham
Tương lai phía trước khôn lường định
Hãy trẻ đương nhiên phải gắng làm
11/12/2020.


CẬY SỨC


Tuổi trẻ thường ta cậy sức làm
Bán đổi sang tiền kể cũng ham
Khi già tích cóp rồi mua lại
Tuổi trẻ thường ta cậy sức làm

Trường Xuân Kiều


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:53 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.