Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vũ Trường 52 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Sảng Khoái (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6057)

Vũ Trường 08-12-20 12:07 PM

Sảng Khoái
 
Khi mà giấc ngủ thật là ngon
Mệt mỏi ưu tư cũng chẳng c̣n
Sức khỏe tinh thần luôn sảng khoái
Lo ǵ lấp bể với dời non .

Trường Xuân Kiều
8_12_2020

Thập Cửu Yêu 08-12-20 04:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 104561)
Khi mà giấc ngủ thật là ngon
Mệt mỏi ưu tư cũng chẳng c̣n
Sức khỏe tinh thần luôn sảng khoái
Lo ǵ lấp bể với dời non .

Trường Xuân Kiều
8_12_2020

Góp vui với em nè!
THOẢ CHÍ

Sóng lặng trong ḷng dỗ giấc ngon
Hờn đau khổ ải sẽ không c̣n
Tâm hồn trí óc càng minh mẫn
Thoả chí tang bồng cơng nước non

NQ
8/12/2020

Nắng Xuân 09-12-20 07:41 AM

THAM

Đua đ̣i lấn biển với bào non
Cảnh sắc môi sinh liệu măi c̣n?
Khoáng sản tài nguyên cùng nuốt trọn
Trơn mồm béo bụng... Hóc mồi ngon!

Nguyễn Thanh Toàn
09/12/2020

Vũ Trường 10-12-20 11:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Thập Cửu Yêu (Gửi 104562)
Góp vui với em nè!
THOẢ CHÍ

Sóng lặng trong ḷng dỗ giấc ngon
Hờn đau khổ ải sẽ không c̣n
Tâm hồn trí óc càng minh mẫn
Thoả chí tang bồng cơng nước non

NQ
8/12/2020

CHÚC TỶ

Chúc tỷ khuya rồi giấc ngủ ngon
Vần thơ xướng họa sẽ luôn c̣n
Thời gian hạn hẹp đà tranh thủ
Tứ tuyệt cơ mà Vũ vẫn non .

Trường Vũ

Trần Thành 11-12-20 08:46 AM

ĐỪNG HAM.

Đừng ham nếu bỗng thấy mồi ngon
Lỡ bước sa chân mạng chẳng c̣n
Kiếm bữa nuôi thân c̣n khó nhọc
Hơi đâu nghĩ đến chuyện trèo non

V́ hay chọc tí chơi vui nhé
Vẳng vẻ Vườn Trăng Cổ Mộ c̣n?

Vũ Trường 11-12-20 12:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 104567)
THAM

Đua đ̣i lấn biển với bào non
Cảnh sắc môi sinh liệu măi c̣n?
Khoáng sản tài nguyên cùng nuốt trọn
Trơn mồm béo bụng... Hóc mồi ngon!

Nguyễn Thanh Toàn
09/12/2020

LẶNG LẼ


Ai về ngoảnh lại núi cùng non
Vạn dặm quan san bóng dáng c̣n
Lặng lẽ canh trường trên chốt gác
Bao người giấc mộng sẽ thêm ngon

Trường Xuân Kiều
11_12_2020

Vũ Trường 13-12-20 02:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trần Thành (Gửi 104575)
ĐỪNG HAM.

Đừng ham nếu bỗng thấy mồi ngon
Lỡ bước sa chân mạng chẳng c̣n
Kiếm bữa nuôi thân c̣n khó nhọc
Hơi đâu nghĩ đến chuyện trèo non

V́ hay chọc tí chơi vui nhé
Vẳng vẻ Vườn Trăng Cổ Mộ c̣n?


ĐÓI LẢ


Đói lả dăm ngày được bữa ngon
No nê đánh chén chứ đâu c̣n
Khi mà ở giữa bờ ranh giới
Không liều thưởng thức có là non


Trường Xuân Kiều
13_12_2020


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:16 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.