Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Ân t́nh thi Hữu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6078)

nguyenxuan 06-02-21 09:23 PM

Ân t́nh thi Hữu
 
ÂN T̀NH THI HỮU

Xuân đà được hưởng phúc hồng ân
Nối biển t́nh sâu dải nắng ngần
Bút vẫy cùng anh lời nhạn gửi
Thơ hoà với bạn sóng hồn ngân
Nồng say mỗi tứ đời thêm mộng
Đượm thắm từng câu nghĩa hoá vần
Kỷ niệm rưng hoài trong nỗi nhớ
Ươm ḍng cảm xúc măi thanh tân!

Xuân Đào
30/1/2021

nguyenxuan 06-02-21 09:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 331409)
ÂN T̀NH THI HỮU

Xuân đà được hưởng phúc hồng ân
Nối biển t́nh sâu dải nắng ngần
Bút vẫy cùng anh lời nhạn gửi
Thơ hoà với bạn sóng hồn ngân
Nồng say mỗi tứ đời thêm mộng
Đượm thắm từng câu nghĩa hoá vần
Kỷ niệm rưng hoài trong nỗi nhớ
Ươm ḍng cảm xúc măi thanh tân!

Xuân Đào
30/1/2021

Bài họa của bạn thơ:

1. XUÂN THI HỮU

Xuân lành gửi gắm lộc hoàng ân
Én liệng vờn mây cuộn trắng ngần
Chữ múa hoa cười câu chúc gửi
Thơ đề bướm dạo khúc ca ngân
Quây quần rượu rót vui mài chữ
Gặp gỡ trà khao thú hoạ vần
Rực rỡ mai đào đang vẫy gọi
Tao đàn trẩy hội nhạc nghinh tân

NGỌC QUỲNH
31/01/2021

2.XUÂN THƠ

Lộc nẩy xanh trời thắm nghĩa ân
B́nh minh rạng rỡ sắc trong ngần
Đào bung nhụy thoảng xuân vừa đến
Mực khỏa nghiên chờ gió đă ngân
Cơi mộng t́nh trao người thỏa trí
Vườn trăng ư ngỏ chữ thêu vần
Thơ đường luật giữ đời luân chuyển
Lệ cũ bao mùa chẳng cách tân

CM4Q
31.01.2021

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post331412


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:09 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.