Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Một thoáng sum vầy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6145)

nguyenxuan 29-04-21 08:58 PM

Một thoáng sum vầy
 
MỘT THOÁNG SUM VẦY

Ta cùng họp mặt ngỡ là mơ
Bạn hữu về đây thỏa ngóng chờ
Toả sáng Vườn Trăng nồng khúc nhạc
Say nồng Cửa Hội sáng vần thơ
Mười năm vẫn nhớ người khai mạch
Mỗi bước càng thương kẻ đắp bờ
Khoảnh khắc sum vầy xao xuyến mãi
Rưng chiều Nghệ Tĩnh nuột đường tơ!

Nguyên Xuân
26/4/2021

Bài họa của bạn thơ:

1. XỨ NGHỆ ĐÓN BẠN

Sum vầy Cửa Hội nghĩ rằng mơ
Bạn hữu về đây thỏa nỗi chờ
Nhớ thuở âm thầm xây nghiệp chữ
Vui ngày rộn rã kết tình thơ
Mây vờn núi lặng sương hòa gió
Sóng gợn sông êm nhạc vỗ bờ
Xứ Nghệ xanh mùa bông lúa trổ
Xuân nhè nhẹ tỏa nắng vàng tơ.

29.4.2021
Lê Văn Thông

2. BẠN ĐẾN THĂM NHÀ

Bạn đến thăm mình cứ tưởng mơ
Niềm vui khó nghĩ thỏa mong chờ
Hoa cười lá hát khơi vần nhạc
Nắng múa mây vờn khởi nhịp thơ
Vạn kiếp non Hồng luôn một đỉnh
Ngàn năm Bến Thủy vẫn đôi bờ
Chia tay Cửa Hội chào lưu luyến
Biển sáng chân trời óng ả tơ.

Trần Thành
29/4/2021.

nguyenxuan 30-04-21 01:45 PM

MỘT THOÁNG SUM VẦY

Ta cùng họp mặt ngỡ là mơ
Bạn hữu về đây thỏa ngóng chờ
Toả sáng Vườn Trăng nồng khúc nhạc
Say nồng Cửa Hội sáng vần thơ
Mười năm vẫn nhớ người khai mạch
Mỗi bước càng thương kẻ đắp bờ
Khoảnh khắc sum vầy xao xuyến mãi
Rưng chiều Nghệ Tĩnh nuột đường tơ!

Nguyên Xuân
26/4/2021

Bài họa của bạn thơ:

1. XỨ NGHỆ ĐÓN BẠN

Sum vầy Cửa Hội nghĩ rằng mơ
Bạn hữu về đây thỏa nỗi chờ
Nhớ thuở âm thầm xây nghiệp chữ
Vui ngày rộn rã kết tình thơ
Mây vờn núi lặng sương hòa gió
Sóng gợn sông êm nhạc vỗ bờ
Xứ Nghệ xanh mùa bông lúa trổ
Xuân nhè nhẹ tỏa nắng vàng tơ.

29.4.2021
Lê Văn Thông

2. BẠN ĐẾN THĂM NHÀ

Bạn đến thăm mình cứ tưởng mơ
Niềm vui khó nghĩ thỏa mong chờ
Hoa cười lá hát khơi vần nhạc
Nắng múa mây vờn khởi nhịp thơ
Vạn kiếp non Hồng luôn một đỉnh
Ngàn năm Bến Thủy vẫn đôi bờ
Chia tay Cửa Hội chào lưu luyến
Biển sáng chân trời óng ả tơ.

Trần Thành
29/4/2021

3. MƠ

Khấp khởi trong lòng rộn rã mơ
Đường xưa lối cũ hẹn ta chờ
Vầng sao sáng rõ khơi hồn nhạc
Ánh nguyệt tươi hồng mở ngõ thơ
Gió khẽ khàng ru thuyền vượt biển
Trời thong thả gọi sóng ôm bờ
Nay về bến đợi trao hoài tỏ
Để nghĩa thi đàn óng mượt tơ.

Mạnh Kỷ thành Vinh


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:15 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.