Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vũ Trường 52 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Được Mùa Cưới (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6558)

Vũ Trường 21-10-21 12:09 PM

Được Mùa Cưới
 
NẮNG CHIỀU

Đường chiều nắng đẹp buổi hoàng hôn
Mục tử đôi chân bước dập dồn
Gió mát chờn vờn quanh cổ tự
Trăng tròn lảng vảng phía cô thôn
Eo sèo cuối bãi lời tôm tép
Chí chóe đầu non tiếng cáo chồn
Hỏi kiếp phong trần trong bể khổ
Bao lần lỡ dại mới nên khôn ?

Yến Thanh 021021

ĐƯỢC MÙA CƯỚI


Đỏ choét trên bàn thiệp đính hôn
Mèn ơi chủ nhật cỗ ăn dồn
Cu Tèo thuở ấy bên đầu ngõ
Cái Tí hôm nào ở giữa thôn
Đợi ngắm cô dâu mà khấp khởi
Chờ xem chú rể cũng bồn chồn
Còn thêm mấy chỗ người ta cưới
Gió lạnh đang về họ rõ khôn .


Trường Vũ 21-10-2021

Yến Thanh 21-10-21 03:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 106025)
NẮNG CHIỀU

Đường chiều nắng đẹp buổi hoàng hôn
Mục tử đôi chân bước dập dồn
Gió mát chờn vờn quanh cổ tự
Trăng tròn lảng vảng phía cô thôn
Eo sèo cuối bãi lời tôm tép
Chí chóe đầu non tiếng cáo chồn
Hỏi kiếp phong trần trong bể khổ
Bao lần lỡ dại mới nên khôn ?

Yến Thanh 021021

ĐƯỢC MÙA CƯỚI


Đỏ choét trên bàn thiệp đính hôn
Mèn ơi chủ nhật cỗ ăn dồn
Cu Tèo thuở ấy bên đầu ngõ
Cái Tí hôm nào ở giữa thôn
Đợi ngắm cô dâu mà khấp khởi
Chờ xem chú rể cũng bồn chồn
Còn thêm mấy chỗ người ta cưới
Gió lạnh đang về họ rõ khôn .


Trường Vũ 21-10-2021

LỄ THÀNH HÔN

Vui mừng chúc tụng lễ thành hôn
Giữa tiếng reo vang trống đổ dồn
Phía nọ người ngâm dòng lục bát
Bên này nhạc mở khúc lâm thôn
Ngoài sân cậu mợ bày mâm lễ
Góc bếp anh em xẻo thịt chồn
Cưới hỏi thì nhà ai cũng vậy
Tha hồ ngụp lặn giữa càn khôn.

Yến Thanh

* Cám ơn bạn Trường Vũ đã dành thời gian họa thơ với mình. Chúc bạn luôn mạnh khỏe , thơ hay.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:44 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.