Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vũ Trường 52 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Lặng lẽ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6572)

Vũ Trường 29-10-21 11:59 PM

Lặng lẽ
 
LẶNG LẼ

(Bài họa)


Bữa tiệc dù vui cũng sẽ tàn
Khi th́ rộn ră lúc sầu lan
Người đi tất bật nh́n thăm thẳm
Kẻ ở đ́u hiu xé ngút ngàn
Mộng phải vàng son đâu thể cưỡng
Tim bằng sắt đá dễ ǵ can
Thi đàn vắng vẻ tao nhân khách
Lặng lẽ hoa thơm vẫn trải bàn .

29-10-2021

* Vũ có rất ít thời gian . Vũ làm từ 7 :30 sáng đến 9-30 tối mới được nghỉ . Tháng làm từ 2_4 chủ nhật . Vũ chỉ viết khi cảm xúc tràn trề khiến cho Vũ không thể không viết . Vũ t́m thấy niềm vui nơi diễn đàn như vậy là đủ . Hy vọng Vũ có thể đóng góp một phần nho nhỏ của ḿnh giúp cho diễn đàn sôi nổi hơn

Yến Thanh 30-10-21 07:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi TruongVu (Gửi 336720)
LẶNG LẼ


Bữa tiệc dù vui cũng sẽ tàn
Khi th́ rộn ră lúc sầu lan
Người đi tất bật nh́n thăm thẳm
Kẻ ở đ́u hiu xé ngút ngàn
Mộng phải vàng son đâu thể cưỡng
Tim bằng sắt đá dễ ǵ can
Thi đàn vắng vẻ tao nhân khách
Lặng lẽ hoa thơm vẫn trải bàn .

29-10-2021

..



ĐIÊU TÀN

Về thăm góc chợ nét điêu tàn
Băo lụt từng ḍng nước chảy lan
Tiếc việc con thơ đ̣i vượt suối
Tham công vợ dại tính băng ngàn
Mồm vừa hé chợt ông đừng nói
Mắt mới giương là bố khỏi can
Khổ lắm mà toàn ăn với nhậu
Ga đong gạo đếm chẳng đem bàn.

Yến Thanh

* Sự nhiệt t́nh và đóng góp âm thầm của bạn luôn được BQT và quư thi hữu trân trọng !



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:53 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.