Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vũ Trường 52 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Một mùa xuân lặng lẽ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6665)

Vũ Trường 17-01-22 05:41 PM

Một mùa xuân lặng lẽ
 
MỘT MÙA XUÂN LẶNG LẼ

Mưa dầm gió bấc dịch ùn qua
Toát toạt người run lẩy bẩy à
Xắn gấu chân thon nàng rải mạ
Gồng lưng mặt lấm bạn chăm cà
Dừng nghe í ới cười rôm rả
Sải bước thong dong thấy đậm đà
Lặng lẽ ḱa xuân về khắp ngả
Muôn loài nảy lộc tiếng hoà ca

Trường Vũ 17_1_2022

Vũ Trường 21-01-22 11:31 AM

Bất chợt
 
Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 106633)
MỘT MÙA XUÂN LẶNG LẼ

Mưa dầm gió bấc dịch ùn qua
Toát toạt người run lẩy bẩy à
Xắn gấu chân thon nàng rải mạ
Gồng lưng mặt lấm bạn chăm cà
Dừng nghe í ới cười rôm rả
Sải bước thong dong thấy đậm đà
Lặng lẽ ḱa xuân về khắp ngả
Muôn loài nảy lộc tiếng hoà ca

Trường Vũ 17_1_2022

...

XUÂN NHÂM DẦN

Dẫu dịch chây ỳ chẳng muốn qua
Mùa xuân vẫn đến hiển nhiên à!
Êm đềm nắng ủ hồng đôi má
Lặng lẽ ngày tô thắm nụ cà
Măi ước muôn người hoan hỉ dạ
Hoài xin cuộc sống vẻ vang đà
Điều xui chuyện rủi mau từ giă
Hưởng tết Nhâm Dần rộn tiếng ca.
HỒNG THOẠI 20.01.22

....
BẤT CHỢT


Trâu ngừng gặm cỏ bước dần qua
Vạc cứ lim dim ngộ nghĩnh à
Ruộng ngấu đồng chiêm mau bén rễ
Vườn tơi vụ trái bội thu cà
Thương người khách lạ c̣n bơ bải
Nhớ các em thơ thật điệu đà
Đón Tết năm nay buồn dịch tễ
Thanh b́nh bất chợt vọng lời ca


Trường Vũ 21_1_2022


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:43 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.