Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Đường xa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6763)

nguyenxuan 03-01-23 04:19 PM

Đường xa
 
ĐƯỜNG XA

THUYỀN chở niềm yêu dệt ư dày
AI đàn diệu khúc dỗ hồn say
ĐẬU làn hương ấy hoa thờ thẫn
BẾN dạt dào mơ cánh nhạn này
SÔNG viết t́nh xuân t́nh măi gợi
TRĂNG vờn tứ mộng tứ càng lay
ĐÓ c̣n sải vội đường thiên lư
CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

Nguyên Xuân
24/12/2022

nguyenxuan 03-01-23 04:24 PM

Bài họa của Trúc Quỳnh Nguyễn

T̀NH XA

THUYỀN đă về đâu mộng kết dày
AI c̣n vọng tưởng phút nồng say
ĐẬU nhành hoa đấy ong hờ hững
BẾN ngẩn ngơ đau tấc dạ này
SÔNG gọi mưa về mưa hăy đổ
TRĂNG hờn gió nổi gió đừng lay
ĐÓ đây cách trở xa ngàn dặm
CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

QN
24.12.2022


Bài họa của thi huynh Mai X́nh

HỎI

Thuyền vượt sông sâu cưỡi sóng dày
Ai chèo chao đảo khiến ai say
Đậu khuyên chớ thả neo bờ ấy
Bến nhủ đừng buông lái chốn này
Sông chảy ngược xuôi không thể đổi
Trăng soi tṛn khuyết có đâu lay
Đó là Trời - Đất , c̣n ta hỏi
Có Chở Trăng Về Kịp Tối Nay

Công X́nh
HP Ngày 25-12-2022


Bài họa của thi huynh Trần Bá Dũng

KỊP KHÔNG

THUYỀN biển bên nhau nghĩa nặng dày
AI từng trải nghiệm phút nồng say
Đậu chờ đảo nọ mưa tầm tă
BẾN ngẩn ngơ neo đợi lạch này
SÔNG giỡn mây hờn mây đắm đuối
TRĂNG đùa sóng giận sóng lung lay
ĐÓ không định liệu xem thời tiết
CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

Trần Bá Dũng
26/12/2022


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:38 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.