Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Đi t́m bến mộng (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6886)

nguyenxuan 12-06-24 02:47 PM

Đi t́m bến mộng
 
ĐI T̀M BẾN MỘNG

NGƯỜI hỡi v́ sao chẳng níu bờ
ĐI t́m bến mộng thoả niềm mơ
MỘT đời nghĩa mặn đà tan vỡ
NỬA giấc t́nh say phải đợi chờ
HỒN đến chân trời rinh gánh nợ
TÔI về góc cửa nghén bầu thơ
MẤT rồi khắc khoải lời nhung nhớ
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ!
Nguyên Xuân
7/6/2023

Bài hoạ của tác giả Trần Bá Dũng

LẠC BẾN

NGƯỜI thả thuyền trôi lạc bến bờ
ĐI hoài cũng vẫn chỉ là mơ
MỘT lời ước hẹn đành buông ngóng
NỬA khúc yêu thương khỏi mộng chờ
HỒN đă vi vu cùng ngọn gió
TÔI c̣n luẩn quẩn với vần thơ
MẤT em tất cả thành vô nghĩa
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ.
Trần Thành-07/6/2024.

Bài hoạ của tác giả Ngô Trung Dũng

T̀M VỀ BẾN NHỚ

NGƯỜI cố rời xa bỏ lại bờ
ĐI hoài nào đă chạm đường mơ
MỘT thời nghĩa cả bền tâm đợi
NỬA gánh t́nh riêng nát bến chờ
HỒN cứ lao xao t́m gió lộng
TÔI c̣n khắc khoải với nàng thơ
MẤT em ,mất nửa vầng trăng nhớ
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ!
Ngày 7/6/2024 NTD

Ghi chú:
"Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”
là hai câu thơ đặc sắc và chan chứa t́nh cảm
trong bài thơ
“Những giọt lệ” của nhà thơ Hàn Mặc Tử.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:21 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.