Vì sao ? Vì sao ?
Trước sự nghiêm minh của pháp luật , dù người phạm tội tày đình cũng được xét đến tình tiết khoan hồng giảm nhẹ . Đó chính là sự nhân văn . Huống hồ chỉ là chuyện riêng tư của hắn .
Mỗi người đều có ân oán tình thù khác nhau . Xã hội có thể đồng cảm có thể không . Có thể phê phán .Vì đó là thói đời . Họ thực sự không đáng chấp. Nhưng thầy cô là những người "lái đò " .Là những người "giữ lửa" . Nếu không chở được học trò qua bể khổ trầm luân thì ít ra cũng thổi vào ngọn lửa Chính Nghĩa. Đằng này a dua với những kẻ tầm thường khác . Tự cho mình cái quyền phán xét , chuyện gà ra chuyện vịt . Đẩy người ta xuống vực sâu thăm thẳm khi người ta chới với nhất . Hắn nói không phải vì trách hận thầy cô . Mà vì một nỗi đau nhân thế . Vì đến thầy cô là những người truyền tải kiến thức và đạo lý mà mất phương hướng như vậy . Thì kẻ học trò thô thiển sao không loạn . Hắn loạn là bất khả kháng Không đau sao được ! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:55 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.