Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Quán ven đường (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=755)

viet tam 29-06-10 09:58 AM

Quán ven đường
 
Được sự động viên của thầy cô và các Huynh đệ tỷ muộii, viettam mạo muội mở Quán chè xanh ven đường, (khai báo vậy thôi, chứ có rượu, bia, khô cá chuồn, Mộc tồn, ...nữa nhe).
Mời các thầy cô, các Huynh đệ tỷ muội có đi ngang thì tạt vào uống bát chè, viet tam vô cùng cảm kích.
Quán xây không lợp mái, viettam nghĩ, sẽ treo thơ của các Huynh đệ muội tỷ , xem như là mái tranh thơ của quán nhé.
Viettam tình nhiều, ý ít, mong các bạn ghé quán không chê.

Lữ Khách 29-06-10 10:01 AM

Chúc mừng nhà mới của VT nhé.

Quán ven đường em mở
Anh bước mỏi ghé thăm
Nép mình trong góc nhỏ
Nghe cô đơn lặng thầm

phale 29-06-10 10:03 AM

Quán ven đường ai mở
Cho tôi về ghé chân
Chén trà thơm vị cũ
Nghe thương mình rưng rưng

Chúc mừng nhà mới nhé VT. Mong quán là nơi đi về của tao nhân mặc khách!

viet tam 29-06-10 11:17 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 9703)
Chúc mừng nhà mới của VT nhé.

Quán ven đường em mở
Anh bước mỏi ghé thăm
Nép mình trong góc nhỏ
Nghe cô đơn lặng thầm

chiều muộn về mênh mông
bóng ai ngồi góc khuất
tâm tư giữ trong lòng
ân tình còn hay mất?
quán em ở ven đường
đi ngang anh ghé lại
hương trà xanh vấn vương
xua tani niềm đau cũ

Nhím con 29-06-10 07:35 PM

Quán ven đường mới mở
Rộn rã những câu chào
Tìm dáng ai bên cửa
Lòng chợt thấy nao nao

LAO HAC 29-06-10 09:18 PM

Ô kià quán mở ngay ven
Đường,khuya lỡ bước làm quen xin nhờ
Qua,sang ghép mái treo thơ
Thẩn,xong trời cũng đã tờ mờ sương
Rơi,dòng châu đổ em thương
Anh về nhặt lá vấn vương bên thềm..

***

Bên ngoài treo biển trà xanh
Bên trong cửa khép buông mành ...sao ta?

@ Chúc mừng chủ quán buôn may bán đắt............cho cốc trà đá ko đường đê...

CM4Q 30-06-10 02:10 AM

Hôm nay ghé quán ven đường
Xem chừng cô chủ dễ thương hổng ngờ
Khiến mình cứ mãi ngẩn ngơ
Mà sao người cứ hững hờ tựa mây
Muốn làm quen phải sao đây ???
Ngáo ngơ đi gọi ...bình đầy " Chè xanh "
Ngồi từ sớm tới ...tàn canh
Hết rồi lại chế hổng đành đứng lên
Bỗng nghe như tiếng sấm rền
Thì ra ...Cô chủ đang ..."rên"... Grừ ...Grừ...
Thoáng nhìn đã biết thực hư
Ba chân bốn cẳng chạy như ... Ma ...làm
He he... bỏ cái tật tham
Ngày mai xin lỗi...Việt Tâm cười ...trừ...:snicker:

Cho Huynh4 một bình "chè xanh " và đĩa kẹo lạc nhá:ok:

Huynh 4 sẽ mang quà mừng khai trương quán sau .Giờ phá tí thôi .Buôn may bán đắt nhá:ok::heart:

MoonRiver 30-06-10 10:04 AM

Vui sao quán lá bên đường
Dừng chân ghé lại thấy thương thương là
Khách này ở tận phương xa
Ghé thăm cô chủ mặn mà tươi xinh
Chỗ này phong cảnh hữu tình
Thêm đây chòi lá bóng hình thanh tao
Mạn phép Moon gửi lời chào
Chúc cho quán xá nhào nhào khách vô


:welcome::welcome::welcome:

viet tam 30-06-10 12:00 PM

VietTam cám ơn các bạn đã ghén thăm quán, mấy hôm nay chủ quán bận rộn mua vật liệu sửa sang quán, nên không có mặt đón tiếp các khách quý ghé thăm.
VietTAm cám ơn thịnh tình của các bạn. Đọc thơ các bạn treo trang trí cho quán, thật cảm kích và vui trong lòng.
Mời các bạn ghé thăm việt tâm thường xuyên nhé, hihi

DR MINH 30-06-10 12:03 PM

Quán mở bên đường
Bán chi em gái?
Thoảng mùi hoa dại
Cây cỏ ngát hương


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:32 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.