Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 10-11-14, 12:05 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Thôi bỏ lại
....
Giọt nước mắt chảy ra và ướt gối
Ta khóc một ḿnh cho hết một đêm nay
Mai thức dậy, nửa cuộc đời đem gói
Kỷ niệm dù cho năm tháng cũng gầy
....
Thôi bỏ lại...về thôi ta côi cút
Về rèm buông, then cửa... một ḿnh thôi
Chăn gối lạnh một ḿnh lăn ủ ấm
Ghế bàn dư phía ấy sẽ ai ngồi...
....
Ừ khóc cạn, rồi mai ḷng ráo hoảnh
Những vực sâu, ghềnh thác tự ḿnh đi
Tay cầm nắm một thời an ủi vậy
Về thôi ta... trong góc nhỏ nhu ḿ
....

PL 9.9.2014

Lần sửa cuối bởi phale; 10-11-14 lúc 07:09 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (10-11-14), Gió Bụi (10-11-14), hoabeodai (12-11-14), hoanggiao (25-11-14), hoatigon208410 (10-11-14), kiều thành (10-11-14), Nhím con (10-11-14), Oasis (14-11-14), tra sua (15-11-14), vntexuser (16-11-14)