Mưa
Lại nữa…..mưa rồi, xám xịt mây
Tan tầm chắc lại kẹt xe đây
Người ken phố ngập phanh mòn lốp
Cây đổ lề đông dọ rách giày
Trước mặt đèn pha mờ mắt tỏ
Sau lưng còi giục lủng tai dày
Về xong tới cửa thương mình quá
Sống giữa đô thành cũng khổ thay…
PL 3.11.2014
Kính tặng các thầy cô nhân ngày 20/11
Nhẫn nại đêm ngày dẫu nắng mưa
Vun bờ kiến thức chẳng so mùa
Cầm tay nắn chữ trò trò lớn
Dìu gót trau tình lớp lớp đưa
Khóa mãn người đi thương bóng nghịch
Trường tan kẻ khuất nhớ câu đùa
Sông đời nước chảy xuôi xuôi mãi
Vẫn dõi theo thuyền sợ sóng khua...
PL 20.11.2014
Tăng ca
Phòng vắng còn ta với giấy tờ
Thạch sùng góc cửa tắc vu vơ
Còng lưng report in từ nãy
Đỏ mắt data đọc tới giờ
Tới tấp phôn reng cầm lại đặt
Dập dồn tin báo ngó rồi bơ
Ngoài song gió tối len mành cửa
Việc vẫn đầy tay… kệ phố chờ…
PL 18.12.2014