Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4333  
Cũ 28-11-14, 09:42 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Không đề

Lao xao cơn sóng cũ
Da diết từng ngăn ḷng
Em giấu ḿnh không nổi
Tự trôi rồi theo sông

Ước ǵ là em trẻ
Để yêu không ngại ngần
Ước ǵ là em vẫn
Nghe ngậm ngùi rưng rưng

Tưởng ḷng thôi không nhớ
Tưởng t́nh đă tàn hơi
Dè đâu tim vẫn giữ
Những ngổn ngang bời bời

Giấc mơ không có thật
Nhớ nhung thành chiêm bao
Thôi đừng cơn sóng cũ
Xô thêm lần chênh chao

PL 22.11.2014
H́ h́... trẻ em đâu biết yêu đâu cô... Dạo này sao tâm trạng quá hỉ?
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
hoatigon208410 (28-11-14), kiều thành (04-12-14), phale (05-12-14), tra sua (18-12-14), úm_bala (11-12-14)