Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1309  
Cũ 01-07-10, 04:59 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mưa

Mưa bên này nắng ở bên kia
Nên nỗi ḷng giữa chừng lơ lửng
Sợi mưa dài qua song lững thững
Có sợi buồn, sợi nhớ đi theo

Những hạt mưa nho nhỏ trong veo
Gơ những nhịp du trầm mộng mị
Lạc vào tay dăm điều suy nghĩ
Có hạt nào chở tháng năm quen?

Mưa cuối chiều... muôn hạt đan xen
Lành lạnh gió chen tà áo khép
Bâng khuâng buồn cuối thềm đứng nép
Ta một ḿnh... nghe gió mưa giăng ..

PL 1.7.10

Lần sửa cuối bởi phale; 01-07-10 lúc 05:03 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Mỹ Duyên (01-07-10), Nhím con (01-07-10), Nothing (01-07-10)