Chủ đề: Chiếc ấm
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 19-01-15, 03:42 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Chiếc ấm

CHIẾC ẤM
(Bài họa)

Men ngà vóc ngọc đủ màu xinh
Chỉ uốn vòi cong cũng gợi tình
Rượu đỏ ngày vui chờ đãi khách
Trà thơm lúc mộng dỗ nghiêng bình
Đong sầu ngả chén dâng vầng nguyệt
Thả nhớ vần quai ngẫm phận mình
Gốm nhã ngàn năm thành vật cổ
Cho dù ấm lạnh vẫn làm thinh!

Nguyên Xuân
19/1/2015


ẤM TRÀ
(Bài xướng)

Vừa bằng một vốc thật là xinh
Ngỏng cái vòi lên thấy rất tình
Nước sẵn người pha chưa ngập búp
Trà đang kẻ đợi có lưng bình
Nhìn qua đã thích vui cùng bạn
Ngắm kỹ thèm yêu chỉ mỗi mình
Rõ giỏi ai làm ra chiếc ấm
Khi thì nóng hổi lúc buồn thinh.

Lê Gái

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater


Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (19-01-15), phale (19-01-15), Thành Phạm (20-01-15)