Lên chùa
Lên chùa dập gối dưới đài sen
Bỗng thấy trần gian chẳng bõ bèn
Danh lợi hư vinh ngàn kẻ dấn
Kim tiền ảo vọng vạn người chen
Trăm năm sẽ hóa mù sương thoảng
Một kiếp rồi ra cát bụi lèn
Biết vậy mà sao ai cũng vẫn
Quay cuồng tất bật nẻo đời len…
PL 7.7.2015
Đâu rồi ngày xưa
Thử ướm đầm xưa nghĩ ngợi gì
Một thời tuổi ngọc mộng treo mi
Tan trường yểu điệu người theo gót
Xuống phố dịu dàng kẻ cắm si
Má phấn nhìn lui thương quá nhạt
Hình mai ngó lại xót thêm phì
Thời gian tỵ nạnh vùi nhan sắc
Lục tủ nghe sầu ghét quá đi…
PL 9.7.2015