Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4426  
Cũ 08-07-15, 02:20 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Hạn hán

Mưa nơi nào không ghé
Đồng khô lúa cháy rồi
Thấy đâu đây mắt trẻ
Chén cơm chờ bong môi

Thấy đâu đây bóng mẹ
Bên bậc thềm trông xa
Hoe hoe vàng ô ruộng
Liêu xiêu những liếp nhà

Nguời trông trời mưa nắng
Trời nắng mưa vô tình
Mồ hôi và nước mắt
Lẫn vào nhau loang lênh

Ôi đồng khô lúa cháy
Bao phận nguời lao đao
Dường như tôi đang thấy
Những bữa rau nghẹn ngào…

PL 8.7.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (09-07-15), Giác Ngộ (24-07-15), hoatigon208410 (14-07-15), mimosa (26-07-15), nguyenxuan (13-07-15), vntexuser (08-07-15)