Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 20-07-15, 06:04 AM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Hoàng Hôn Trên Biển




HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN
(Ngũ độ Thanh - Liên hoàn Thuận nghịch Vận)
(ntd-mltn 1436)


Ngắm biển hoàng hôn cũng chạnh ḷng
Khi trời giận dữ nổi cuồng phong
Làm con sóng mạnh tràn trên băi
Đẩy cánh buồm xinh lạc giữa ḍng
Băo rắc thêm đầy cơn tủi nghẹn
Mưa lùa thấm lạnh nỗi chờ mong
T́m muôn kỷ niệm vùi trong cát
Giấu một niềm đau gửi lũ c̣ng.


Giấu một niềm đau gửi lũ c̣ng
Đem ngh́n vỏ ốc lựa hoài mong
Thuyền xa lại ngỡ c̣n thương bến
Nước chảy nào hay đă ngược ḍng
Xám cả chân đồi đau ngọn liễu
Đen từng vạt cỏ héo nhành phong
Triều dâng vọng tiếng sầu than thở
Bỗng nhói buồng tim chẳng nhẹ ḷng.

ntd
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái ǵ đó thật lớn lao... có lẽ, đó là t́nh yêu... (ntd)

Lần sửa cuối bởi ntd; 20-07-15 lúc 07:31 PM
Trả lời với trích dẫn