
22-10-15, 12:10 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng
Nợ ǵ nợ đă ...hai năm
Trả lời?
... chẳng thấy xa xăm, mỏi ṃn
Thương thay một mối t́nh con
Phương trời cũ
vẫn sắc son đợi chờ...
Công nhận ḿnh chung t́nh thiệt, cứ hai năm là nhắc lại 1 lần... 
|
Trời ơi thiệt đúng 2 năm
Huynh c̣n nhắc nợ xa xăm thuở nào
Cỏ xanh đă kín cổng rào
Rong rêu đă kín lối vào rồi huynh
Huynh đ̣i chĩ biết làm thinh...
P/s: Khỏe không huynh...
|