Xem bài viết riêng lẻ
  #57  
Cũ 22-10-15, 02:29 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Các mẹ ngày nay chẳng dễ chiều
Chung t́nh xướng họa bảo rằng trêu
Vườn kia lối nọ c̣n hoang hoải
Cỏ đấy b́m đây sẽ dặt d́u
Những tưởng giang hồ dư sức vượt
Đâu ngờ thổ địa khó ḷng xiêu
Th́ thôi chán phở về cơm nguội
Lá đỏ ng̣i xanh gặp gỡ nhiều

(Cũng tập làm ngũ độ thanh chơi cho vui)

Không đề

Định trả lời thơ đă mấy chiều
E ḿnh dở ư thật thành trêu
Vườn hoang tạ kẻ về tay dẫn
Chữ nhạt ơn ai bút ngoảnh d́u
Giọng trách chùng tim nghe cũng ngẩn
Câu hờn nặng giấy ngẫm thời xiêu
Vô t́nh phím gơ người không thử
“Lá đỏ ng̣i xanh” nghĩ thiệt nhiều…

PL 22.10.2015

P/s: PL không thích ngũ độ thanh lắm, nhưng cũng thử làm
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Lan Hương (25-10-15), Thành Phạm (23-10-15)