
02-07-10, 03:01 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Thản nhiên
Anh không đọc thơ em nữa
em viết cho ai?
Câu thơ bẽ bàng
co ḿnh lạnh lẽo
Ṿ vơ rưng rưng dăm vần chữ héo
Anh dửng dưng cười
lối mới say sưa
Anh không đọc thơ em nữa
em viết
lấy ai đưa?
Hay thơ cũng ngốc
vẽ vời điều không tưởng
Trong t́nh yêu đâu có phần độ lượng
Nên nỗi buồn về một phía thản nhiên
Câu thơ nhọc nhằn đi t́m chốn b́nh yên
Không có anh, chỉ c̣n đêm chờ băo
Nuối tiếc một lần chia đôi tấm áo
Từ đó riêng ḿnh khuyết măi mùa trăng
Anh thản nhiên rồi
lối cũ cũng không thăm...
PL 2.7.10
|