Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 29-10-15, 07:58 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Nghi Xem bài viết
TAO NGỘ VƯỜN TRĂNG

“Lăo đệ” già đanh trẻ triết ǵ
Nhưng mà cũng bộn mối t́nh si
Nhiều hôm rộn ră niềm vui bởi…
Lắm bận triền miên nỗi khổ v́…
Lăng tử chưa tṛn câu lục bát
Tâm hồn đă nặng bến Đường thi
Ḱa trăng tỏa sáng nơi vườn mộng
Vẫy gọi chiều xuân cảm tức th́!

Ngũ Thập Tường Nghi
28/10/2015
Ghẹo

Mới gặp nào đâu đă biết ǵ
Nghe lời cũng hoảng vụ nhiều “si”
C̣n ham tuyết nguyệt âu là bởi
Vẫn muốn phong hoa hẳn tại v́
Mắt mấy đường nhăn theo nhă nhạc
Tim vài lỗ thủng với t́nh thi
Nơi này nguyệt viện đầy mê dỗ
Đệ khéo sa chân bất cẩn..th́…

PL 29.10.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 29-10-15 lúc 08:07 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (29-10-15), CM4Q (11-06-20), nguyenxuan (10-11-15), Tường Nghi (29-10-15), Thành Phạm (29-10-15)