Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #526  
Cũ 02-11-15, 02:19 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bao giờ

Ngoảnh mặt nh́n nhau tóc bạc rồi
Sông đời tất bật măi ḍng trôi
Bàn tay vẫn đợi bàn tay nắm
Nỗi nhớ c̣n mong nỗi nhớ bồi
Lẩn khuất ngăn ḷng cơn mộng thoảng
Lan tràn kẽ ngực mạch t́nh sôi
Trầu vôi thắm lại bao giờ nhỉ
Kẻo thẫm rong rêu lấp chỗ ngồi…

PL 2.11.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 02-11-15 lúc 02:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
nguyenxuan (03-11-15), Thành Phạm (02-11-15)