Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4482  
Cũ 26-11-15, 11:16 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Mẹ ơi con tỏ t́nh rồi
Nghe xong, mẹ ngẩn
- Trời ơi thiệt? đùa?
Mười ba vừa mới chạm mùa
- Thôi con, nẻo học c̣n chưa chạm bờ
Nào hay con lớn bao giờ
Ngỡ c̣n bé bỏng non tơ kia mà
Tháng ngày chớp mắt vội và
Tay con nắm mẹ dường xa dần dần
Nh́n con mặt đỏ tần ngần
- Em xinh xắn lắm
Lo thầm cho con
Mười ba mộng thắm như son
- Ừ vui con nhé khi c̣n được vui

Lần sửa cuối bởi phale; 30-11-15 lúc 07:44 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
mimosa (03-12-15), nguyenxuan (17-12-15), Thành Phạm (27-11-15)