Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #20  
Cũ 19-01-16, 08:13 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Nhớ Vietdongtam

Khuất lạc về đâu lớp học nào
Ôi ngày tháng cũ mấy mùa hao
Ngàn phương bóng tỷ mong ḷng thắt
Vạn nẻo lời huynh ngóng ruột cào
T́nh nghĩa c̣n ghi nồng giấy mực
Sư tṛ đă bặt lạnh trăng sao
Trường xưa hội ngội bao giờ nhỉ?
Hối hả thời gian biệt cách đào…

PL 15.1.2016

Chẳng biết hồi ni tỷ thế nào
Thơ làm trớt quớt lại bào hao
Rờ mô cũng chỉ co rồi thắt
Hẹn nớ mà ra cấu với cào
Bút mực ai người ăn uống được
Kim tiền nọ kẻ kính thờ sao
Đời như rứa hỉ sầu chi rứa
Chớ để tàn xuân lạt má đào

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 19-01-16 lúc 12:46 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (21-01-16), hoanggiao (22-01-16), nguyenxuan (06-04-16), phale (19-01-16), Thành Phạm (27-03-16)