Chủ đề: Nhặt chữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 30-04-10, 10:20 AM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thu Phong Xem bài viết
.

Tiếng đàn

Vẳng tiếng đàn buông ngọt lạ lùng
Dặt d́u trầm bổng giữa không trung
Chân trời gió gửi niềm ai oán
Góc bể mưa giăng nỗi điệp trùng
Cũng bởi người quên chiều hội ngộ
Cho nên sóng gợn buổi tương phùng
Dường trong một giọt tơ đồng ấy
Gọi cả mây ngàn quyến luyến chung

25/04/2010
Thu Phong


.
TIẾNG VỌNG CHUNG
(Họa bài TIẾNG ĐÀN)

Réo rắt đàn ai gảy lạnh lùng
Tiếng tơ, tiếng trúc gợi ḷng trung
Niềm thương khắc khoải c̣n dai dẳng
Nỗi nhớ miên man cứ trập trùng
Ước hẹn bao lần duyên tái ngộ
Cầu mong mấy độ nghĩa tao phùng
T́nh tang tích tịch cung trầm bổng
Day dứt hồn riêng, tiếng vọng chung

30 - 4 - 201
Tuấn Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
CM4Q (01-05-10), Nguyên Thoại (30-04-10), phale (30-04-10), VŨ AN (26-11-11)