Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4548  
Cũ 26-02-16, 02:08 PM
Avatar của Huyền Minh
Huyền Minh Huyền Minh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 268
Thanks: 416
Thanked 1.255 Times in 264 Posts
Talking

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Thế là

Thế là cậu giận rồi ư
Với đôi câu nói hơi dư giọng đùa?
Bỗng dưng gió lạnh về lùa
Bỗng dưng nắng nhạt như vừa sang thu

Cậu ơi, dễ giận thế ư
Xô bàn đứng dậy… thôi từ từ thôi
Phương trời đây đó xa xôi
Giận chi cho phím ngậm ngùi tay ai

Hay là tình đã phôi phai
Vin câu giỡn để chia hai đường về?

PL 26.2.2016
"Cậu" nào lại nỡ giận em
Mách cho anh biết anh dằn mặt (cậu) cho...

Cậu nào mờ lại con trẻ thế nhỉ?
Khuya rồi anh ngủ. Mong em xóa tan muộn phiền để có một ngày thật vui nghen
Signature: Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở

Lần sửa cuối bởi Huyền Minh; 26-02-16 lúc 02:19 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Huyền Minh For This Useful Post:
phale (26-02-16)