Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4562  
Cũ 01-03-16, 07:34 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Những ngày này

Những ngày này cứ muốn nắm tay con
Đi cho hết những tháng ngày gần gũi
Thức dậy buổi mai về nhà buổi tối
Ít ỏi thời gian, muốn níu ngày dừng

Những cách xa không phải đă chưa từng
Sao chớm vẫy đă nghe ḷng bịn rịn
Non nớt thiên di ngh́n trùng biển rộng
Mai nữa một ḿnh khi tuyết khi sương

Những ngày này thi thoảng lại soi gương
Con trai nhỏ cao nhiều hay cao ít
Dăm ba bữa giục lên cân xoa xuưt
"- Cố gắng ăn vào lấy sức đi xa"

Bao nhọc nhằn mai trên lối con qua
Hoài thủ thỉ... sợ dặn con không đủ
Phương trời người rồi bữa cơm, giấc ngủ
Xoay sở tự ḿnh... nghĩ đă nghe lo

Tay c̣n mềm má c̣n những thơm tho
Tàu đă đợi chuyến hành tŕnh phía trước
Đă sắp rồi bàn chân non dấn bước
Những ngày này muôn nỗi giữa chênh vênh...

PL 29.2.2016
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Gió Bụi (01-03-16), Huyền Minh (01-03-16), nguyenxuan (02-03-16)