Chiều đi ngang hàng hoa
Chiều đi ngang hàng hoa
Cô gái ngồi xem tiểu thuyết
Thời online - mở mạng truyện Tàu truyện Tây trùng điệp
Vẫn có người rất trẻ cầm sách từng trang xem
Tôi ṭ ṃ... b́a sách quen quen
Thép Đă Tôi...
sao không là Kiếm Hiệp
Hay Ngôn T́nh - Thời Trang - Làm Đẹp
Ngỡ chạm phải ḿnh một thuở rất xa xưa
Hàng hoa nhỏ Lan, Hồng sắc rực hương đưa
Cô chủ - người dưng bỗng thấy như quen từng gặp
Đô thị phồn hoa áo cơm tất bật
Vẫn có người tĩnh lặng cuộc mưu sinh
Ngọn gió khẽ khàng qua cửa động phong linh
Ngoài kia phố tan tầm xe như nước
Hơn hai mươi năm cuộc hành tŕnh dấn bước
Chợt nhớ chưa một lần đọc lại Thép Đă Tôi...
Ôi thời gian... tâm hồn cũng nỡ nhuộm phai phôi...
PL 1.3.2016