Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương
Ôi thời gian... tâm hồn cũng nỡ nhuộm phai phôi...
Ngày xưa chúng ḿnh từng học Thép đă tôi...
Đă khóc đă cười... đă yêu cùng với Thép
Với Ri ta với Giu khơ rai với Tô ca rép
Với Pa ven và với cả Tô nhi a
Ôi thời gian... t́nh yêu xưa giờ cũng phôi pha
Không nhớ Thép
chỉ nhớ vàng giá mấy và đô la giá mấy
Ai biết được Thép đă tôi thế đấy
Để hôm nay em gặp lại ngày xưa
|
Ngày xưa
Ngày xưa đă lạc tận đâu rồi
Bụi phủ bao tầng "Thép Đă Tôi..."
Kiếm hiệp ngôn t́nh quầy trước ngẩng
Thời trang sắc đẹp kệ trên ngồi
H́nh như lớp trẻ giờ phây nhỉ
Có lẽ người già vẫn sách thôi
Bỗng gặp ḿnh trong cô chủ nọ
Nghe ra một thuở dậy bồi hồi...
PL 2.3.2016
P/s: LH cũng từng gối đầu giường cuốn này nhỉ. Thơ LH lúc nào cũng dí dỏm. Cảm ơn LH đă chia sẻ cảm xúc với PL nha
Lần sửa cuối bởi phale; 02-03-16 lúc 12:37 PM
|