Chiều
Chiều rồi, ngày sắp hết
Tan tầm... ngồi đợi chuông
Mưa dường đang ngấp nghé
Hoa đang phai bờ tường
Người đợi chờ bé mọn
Muốn giục thời gian đi
Thời gian thì lầm lụi
Vô tư chẳng vội gì..
Đã bao lâu rồi nhỉ
Chiều tan lòng mong về
Trông mây rồi ngó nắng
Nhìn đồng hồ lê thê
Về, bữa cơm chiều đợi
Về, mắt trẻ trông thềm
Lòng nôn nao quá đỗi
Những cồn cào không tên...
PL 15.6.2016
Nhớ con
Nhớ con con gái ạ
Lưng buổi chiều mây phai
Lá vàng dăm chiếc rụng
Miên man tiếng gió dài
Con buồn ? vui ? chốn ấy
Tháng năm trời tuyết sương ?
Cổng trường bao khép ? mở ?
Thương gót son dặm trường
Thời gian không màu nhiệm
Nhớ nhung như men đầm
Mỗi ngày trôi mỗi đượm
Trong ngăn lòng dâng dâng
Sắp rồi tay tương ngộ
Mà nghe trùng trùng mong
Mẹ nhớ con, con gái
Tựa như sông tràn dòng..
PL 17.5.2016