Mối T́nh Sâu
MỐI T̀NH SÂU
(Tập Danh)
(Ntd Hoa Viên-1494)
V́ không sắm kịp lễ cau trầu
Đă phải trăm lần đếm giọt châu
Ảo năo ngàn đêm d́m khói mộng
Trầm ngâm vạn thuở đón trăng sầu
Hai tuần gặp gỡ duyên nồng thắm
Chín buổi mơ màng nghĩa đậm sâu
Một chữ t́nh thôi mà lắm khổ
Cùng năm tháng trải bạc phơ đầu
NGUYỄN MẪN TRÍ
-BÀI XƯỚNG: Đặng Thị Thanh Nga (Mẫn Thanh)
CƠN MỘNG ẢO
(Tập Danh)
Lỡ một đường duyên tủi nhánh trầu
Ba mùa lá rụng nghẽn ḍng châu
Tàn cơn mộng ảo ngh́n thu chết
Giận nẻo t́nh si bốn cơi sầu
Sóng vỗ trăm chiều trên biển lạnh
Sương ch́m vạn kiếp ở hồ sâu
Nh́n đôi én lạc bầy chia rẽ
Tỷ nỗi buồn vương bạc mái đầu
ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT-19/05/2016
Lần sửa cuối bởi ntd; 28-05-17 lúc 07:24 PM
|