Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 09-06-16, 01:08 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Vỡ Ngọn Đèn Khuya




VỠ NGỌN ĐÈN KHUYA
(Ntd Hoa Viên-1497)


Bởi cuộc đời như những thác ghềnh
Theo ḍng số phận chảy vào kênh
Trời gieo gió dữ luồn quanh quẩn
Băo cuốn thuyền xa nổi dập dềnh
Vượt ải ba đào sương trắng dă
Ngâm bài sĩ khí giọng buồn tênh
Từng canh ủ mộng c̣n day dứt
Vỡ ngọn đèn khuya bóng đổ kềnh

NGUYỄN MẪN TRÍ




HỜN DUYÊN

Hờn duyên giận kiếp tủi trăm ghềnh
Dọn quăng sông t́nh để lấp kênh
Rễ mục nhành đau v́ nắng đổ
Chồi cong nhụy héo bởi mưa dềnh
Thương ngày liễu gục c̣n xanh ngắt
Hỏi lũy tre tàn có nhẹ tênh
Phủ một niềm riêng sầu mấy nỗi
Ngoài khơi biển động sóng lăn kềnh

09/6/2016
ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT



Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái ǵ đó thật lớn lao... có lẽ, đó là t́nh yêu... (ntd)

Lần sửa cuối bởi ntd; 08-07-16 lúc 12:31 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to ntd For This Useful Post:
Thành Phạm (15-06-16)