Sài Gòn sáng nay mưa lạnh
Sài Gòn sáng nay mưa lạnh
Phố mù như phố mùa đông
Hàng cây co mình so lá
Người dưng khép áo chạnh lòng…
Ngã tư ngọn đèn xanh đỏ
Đợi gì không ngã tư ơi
Con đường nối nhau mê mải
Viễn du bao cánh buồm mời..
Chợt thèm cà phê góc phố
Tay người đan ấm bình yên
Gió về ngồi ngoan bậc cửa
Lá rơi xuống ghế thật hiền..
Sài Gòn sáng nay mưa rụng
Hạt mềm như thể mây sa
Hẹn hò từ khi anh nhỉ
Nhớ nhung nhung nhớ vậy mà..
PL 25.5.2016
Đâu phải
Đâu phải là em không nhớ
Mà đành gói ghém lại thôi
Từ nay đường xa mịt mịt
Đó đây đây đó vạn trời
Trùng dương đẩy đưa ngọn sóng
Cánh buồm mai dạt miền xa
Ngậm ngùi người đi co ngón
Biết sau lưng bóng đợi nhòa...
Quán cũ đường quen chắc sẽ
Những chiều mưa lạnh buồn hiu
Hẹn hò dở dang có lẽ
Kiếp xưa duyên nợ không nhiều
Van anh quên người từng biết
Mặc lòng xa lạ dửng dưng
Trái tim từ nay hãy khép
Ví như chưa gặp một lần
Đâu phải... mà thôi anh nhỉ
Con tàu đã bỏ ga đi
Hành trang góc riêng túi nhớ
Mà thôi... đâu để làm gì...
PL 1.6.2016
Mưa
Cơn mưa chiều phố lạ
Miên man và dây dưa
Những hàng phong xanh lá
Dụi vai nhau lạnh thừa
Mưa quen làm em nhớ
Sài Gòn chừ ra sao
Anh buồn? Vui ? Trà ? Rượu
Những chiều mưa cồn cào ?
Người xa người mấy độ
Mưa mờ muôn lối mây
Bàn tay xương ngón mở
Đợi xa xôi mắt gầy
Mưa... bên lề cỏ dại
Nghe mình - bồ công anh
Nở tàn theo cơn gió
Lạc trong trời mong manh...
PL 6.6.2016
Chiều
Chiều rồi, ngày sắp hết
Tan tầm... ngồi đợi chuông
Mưa dường đang ngấp nghé
Hoa đang phai bờ tường
Người đợi chờ bé mọn
Muốn giục thời gian đi
Thời gian thì lầm lụi
Vô tư chẳng vội gì..
Đã bao lâu rồi nhỉ
Chiều tan lòng mong về
Trông mây rồi ngó nắng
Nhìn đồng hồ lê thê
Về, bữa cơm chiều đợi
Về, mắt trẻ trông thềm
Lòng nôn nao quá đỗi
Những cồn cào không tên...
PL 15.6.2016