Đêm không ngủ
Giấc ngủ giận gì mấy hôm không tới
Bỏ ta ngồi quanh quẩn với riêng ta
Phố im người thưa thớt tiếng xe xa
Bao ô cửa đã chìm dần tĩnh mịch
Mưa đã tạnh lời than van mỏi mệt
Gió đã mềm trên lá gối hình như
Hoa đã vùi trong cánh khép hương ru
Sao ta vẫn bên đèn khuya níu phím
Nào đâu phải nhớ trong lòng lúng liếng
Hay đợi chờ nhao nhác ngón tay đơn
Can cớ gì đôi mắt cứ lơn tơn
Đêm đang lụn từng giây ngoài song cửa
Lạnh đã chan phòng hơi sương thừa mứa
Giấc ngủ hờn gì đâu đó chưa sang ?
Con thạch sùng tắc lưỡi những hoang mang
Hay mắt đợi bờ mi nào dỗ giấc...
6/2016