![Cũ](vd2jstyle/vd2jblue/statusicon/post_old.gif)
23-06-16, 03:12 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
|
|
Cảm ơn Ba
Đi nửa đời một hôm nhìn lại
Con thấy mình Hạnh Phúc – có Ba
Lòng hiền từ, trái tim nhân ái
Giữa nhân gian tham chấp nhập nhòa
Con còn nhớ tuổi thơ bé bỏng
Gánh gia đình ba gánh loay hoay
Dù trai gái, con đường ăn học
Nắm tay con dìu dắt tận ngày
Nghìn gian khó một đời lặng lẽ
Ba cây Tùng, cây Bách gió sương
Vươn tán cành che đàn con dại
Không than van trách cứ lệ thường
Con hiểu lắm với Ba có lẽ
Sản nghiệp mình con cái mà thôi
Thương cả khi trẻ thơ lầm lạc
Lòng bao dung dễ có mấy người
Thời khổ nhọc đã lùi quá khứ
Ngẫm đôi khi cũng thảng thốt lòng
Nếu không Ba, nhiều lần giả sử
Chắc con chừ đâu đó long đong…
PL 23.6.2016
Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 08:42 AM
|