Ngày mưa
Chở con đi học, đón con về
Phố đẫm mưa chiều lạnh tái tê
Ngọn gió tìm tay len buốt ngón
Vai người muôn hạt rớt lăn lê
Tháng sáu còn dăm tờ lịch sót
Mùa Ngâu mưa đổ cuộc tương phùng
Ngưu Lang-Chức Nữ đời bao kẻ
Gặp gỡ-chia lìa muôn nhánh sông...
Ta đội mưa đi con nép áo
Mai mùa đưa đón sẽ ngưng thôi
Dường như mưa chạnh lê thê mãi
Đan ngón tay con luống ngậm ngùi
Con lớn bao giờ, con bé nhỏ ?
Mà mai cánh ấy rướn trời xa
Đưa con đi học đôi bữa nữa
Yên trống rồi mai chỉ gió rà...
PL 26.6.2016