Thương Lắm Miền Trung
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG (1)
(Cú Trung + Giao cổ)
(Mẫn Thanh-098)
Băo tố cuồng phong ngập biển trời
Dân ḿnh khốn khổ ruột nào lơi
Nhà trôi cửa mất chồng chôn vợ
Xả lũ tràn đê bọn giết người
Nước lạnh đâu d́m căm phẫn nổi
Quê nghèo bỗng dậy oán hờn khơi
V́ sao chịu cảnh sầu thương đó
Phải sống lầm than măn cuộc đời
NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG (2)
(Mẫn Thanh-099)
Miền trung lũ lụt tiếng vang trời
Bốn cơi trông về dạ chẳng lơi
Tỏ những niềm đau tràn khoé lệ
Nh́n bao nỗi khổ thấu tim người
Dân lành bỏ mạng ngoài giông tố
Cá độc phơi ḿnh giữa biển khơi
Lănh đạo bề trên ngài có hiểu
Th́ thương đất mẹ khổ muôn đời
ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT
|