Thơ cho thứ 6
Người dậy sớm rời xa thành phố
Người loay hoay buổi sáng một mình
Ngày bỗng chợt rỗng rênh như thể
Vạn cung đường mây gió lặng thinh
Có bao điều lòng riêng lần lựa
Cũng bao điều gói ghém ngăn tim
Mà thảng thốt nhiều khi vô cớ
Bóng người dưng dõi mắt theo tìm
Con còng nọ là em có phải
Trên bãi đời ôm bóng loay hoay
Nhìn con sóng xô bờ chạng vạng
Nghe thời gian qua ngón từng ngày
Em sẽ đợi dù không hò hẹn
Chuyến xe về rộn tiếng qua sân
Tựa cách xa một hôm hội ngộ
Thấy niềm vui chạm góc ngực thầm…
PL 15.7.2016