Nhớ HN lần thứ…
Lại lỡ mùa sen như đã hẹn
Nghe lòng chạnh quá một mùa trôi
Dường như đã cạn duyên tương ngộ
Sen nở, sen phai giấu ngậm ngùi
Anh có chờ không, có đợi không?
Ngàn xa áo cũ mãi muôn trùng
Áo cơm tất bật đời chia nẻo
Rong ruổi con thuyền lìa bến sông
Em nhớ… làm sao không nhớ được
Sợi mưa hạt nắng đã đôi lần
Ly trà nửa buổi triền hoa vắng
Kỷ niệm ngoan nằm trên dấu chân
Mới đó mà sao như ngút ngát
Ngoảnh nhìn lạ lẫm bóng hình nhau
Mùa sang ắt hẳn mùa sen lại
Ta biết còn thương mộng buổi đầu
Hẹn nữa hay là thôi... ngần ngại
Lòng chờ đã chớm mỏi mê chưa
Dường nghe dằng dặc câu mong đợi
Nguyệt Lão hình như cũng biết đùa...
PL 15.7.2016