Bên chiều mưa bay
Buổi chiều không giống những chiều nao
Lòng lửng lơ trôi về chốn nào
Mây gió mơ hồ mưa ngấp nghé
Lá vàng lửng đửng phiến nghiêng chao
Tựa thể ngàn sông về góp sóng
Dập dềnh mặt nước nỗi rong rêu
Làm sao dỗ lại lòng đã thức
Lấn bấn niềm riêng một thủy triều
Mưa lục phải không ngăn đã khép
Lay chiều sóng sánh vạn mây sa
Thời gian chẳng thể ngừng trôi được
Nhắc nhở mà chi xót lụa là
Ai sẽ về ngang sao phố đợi
Bên trời mưa đổ giọt tương tư
Hàng cây còn có hàng cây bạn
Bao kẻ cô đơn giữa nẻo mù...
PL 15.7.2016