Khoảng lặng
Lặng lẽ nơi này lặng lẽ nơi kia
Giữa bộn bề cuộc sống
Những sáng những trưa những chiều bận rộn
Da diết mắt người trong đôi kẽ thời gian
Em đi qua mỗi ngày mưa nắng hoang mang
Chập chờn cơn mơ áo quen qua ngơ
Đôi khi, như thể phố phường ngh́n cơn băo gió
Thương nhớ khôn cùng lần ấm áp bờ vai
Em không biết làm ǵ để muôn nỗi nguôi ngoai
Gói ghém vào tim mạch hồng ngần ngận
Con phố bao chiều bàn chân lựng khựng
Ngang lối bùi ngùi giọt nhớ loang tay
Ước ǵ như thể một cơn say
Ly rượu cạn và không ai tỉnh lại
Tháng tám qua thềm... ngẩn ngơ hơ hải
Lần lựa tay ḿnh kỷ niệm chưa xa
Anh có c̣n anh của hôm qua ?
PL 4.8.2016